UserCP Search Help
Home Register
Members List Contact
Xin nhấn vào để xem chi tiết
Trang chủ
Quy định Kiến thức
Chợ
Liên hệ
Logout
Tài trợ
Links
Quảng cáo
Trở lại   Chợ thông tin Mai Táng - Tang lễ Việt Nam > Thư giãn - Tâm sự > Truyện - Thơ - Xả stress > Thơ... thẫn

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 22-10-2012, 02:30 PM
eddie.chung eddie.chung đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 18
Mặc định Thăm mộ

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

hoacung3

Thăm mộ

(thủ vỹ ngâm)

mộ nàng tôi cắm một cành hoa
di ảnh nhìn theo nét mặn mà
lặng lẽ niềm đau quay trở lại
âm thầm nỗi nhớ chợt tuôn ra
dấu mày xưa vẫn đời tươi trẻ
vạn kiếp người qua sắc khó già
cứ mỗi độ xuân về xóm cũ
lệ tình rơi ướt đẫm cành hoa

lệ tình rơi ướt đẫm cành hoa
nhuộm trắng màn sương nửa tuổi già
tinh tú đêm nay vừa rã nát
mảnh trăng phố cũ cũng tan ra
nhìn môi mắt ấy hồn tha thiết
nhớ gót chân xưa dáng mặn mà
bây giờ trong cõi phiêu linh ấy
mình em sống mãi với ngàn hoa

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
25.5.2010
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
  #2  
Cũ 22-10-2012, 02:30 PM
marinehubvn marinehubvn đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 14
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Thăm mộ 2
(nhị thủ)

Mới đó đã gần hết một năm
Mộ xanh em vẫn mãi yên nằm
Nét duyên con gái trên di ảnh
Với nón bài thơ kết sợi tằm
Vạn thuở còn mơ thời áo trắng
Trọn đời vẫn tiếc những đêm rằm
Thế nên khi bóng hoàng hôn tới
Lặng lẽ tôi về để viếng thăm…!!!

Lặng lẽ tôi tìm đến viếng thăm…!!!
Canh khuya mưa lạnh ướt đêm rằm
Mộ xưa mờ mịt chìm khuôn ảnh
Giấc ngủ cô đơn nhọc kiếp tằm
Ứa lệ thương tâm trên đôi mắt
Gửi lòng chua xót chỗ em nằm
Trong tim giấc mộng như vừa thấy
Ngọn suối bình yên chảy suốt năm

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
07.7.2010
Trả lời với trích dẫn


  #3  
Cũ 22-10-2012, 02:30 PM
daloc daloc đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 15
Mặc định

Thăm mộ 3

Về thăm bậc đá của trăm năm
Lại thấy ai ngồi khóc dưới trăng
Tan nát trái tim hồn xót lịm
Lỡ làng giấc mộng nỗi buồn găm
Hồng hoa tôi cắm khuôn mộ úa
Hương khói tay cầm giọt lệ lăn
Chốn ấy thiên thai xin cầu chúc
Vui vầy em sống đến ngàn năm ...

Đông Hòa NCH
07.9.2010

--------------------------

Thăm mộ 4

Cảnh hè đã đến nắng hanh khô
Buổi sớm nghĩa trang nhón bước vô
Lặng lẽ thả hồn trên phiếm đá
Ưu tư gửi mộng giữa sương hồ
Mộ nàng lợp cỏ xanh đồi vắng
Vôi trắng viền quanh trắng vải sô
Một cánh hồng hoa tôi gửi lại
Nỗi lòng thương xót rũ bên mồ

Đông Hòa NCH

03.12.2010
Trả lời với trích dẫn


  #4  
Cũ 22-10-2012, 02:30 PM
fujiyama fujiyama đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 14
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Thăm mộ 5

Tôi mượn gió đông đến chốn này
Để ru nàng ngủ giấc mê say
Hương nồng cõi hạc sâu thăm thẳm
Sương trắng đồi hoang vẫn đậm đầy
Chợt thấy ảnh tình nhân quá vãng
Khẽ nhìn trăng hạ bóng chưa phai
Hai mươi năm lẻ , ngày xa quá
Nỗi nhớ người xưa đã héo gầy

Đông Hòa NCH
18.12.2010
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:18 AM

SangNhuong.com SangNhuong.com

© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.