UserCP Search Help
Home Register
Members List Contact
Xin nhấn vào để xem chi tiết
Trang chủ
Quy định Kiến thức
Chợ
Liên hệ
Logout
Tài trợ
Links
Quảng cáo
Trở lại   Chợ thông tin Mai Táng - Tang lễ Việt Nam > Thư giãn - Tâm sự > Truyện - Thơ - Xả stress > Thơ... thẫn

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 22-10-2012, 02:11 PM
shinota_yuki2000 shinota_yuki2000 đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 27
Mặc định Bài thơ xin lỗi! To mod bé bỏng

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com


Cứ ngỡ chúng ta chẳng còn j để mất...
Chẳng còn j để nhớ để quên nhau..
Anh ra đi chẳng nghĩ chuyện quay đầu..
Và sự thật vẫn đắng cay như .. sự thật...
*****
Mưa Thu lạnh anh bắt đầu nỗi nhớ..
Một cái j anh đã đánh mất nơi em..
Đó là những lời đùa giỡn quá vô duyên..
Đã làm em nuôi lòng tự ái..
*****
Anh sẽ mang nỗi trách lòng mãi mãi..
Nếu quyết lòng em chẳng tha thứ cho anh..
Và em sẽ mang nặng những trách hờn..
Em sẽ chẳng một khi nào lòng thanh thản..
*****
KHuya nay lạnh anh một mình đơn độc..
Gác ăn năn lên trán muộn mằn..
Nếm đắng cay trong những ngỡ ngàng..
Lòng hối hận cháy bùng lên như ngọn lửa...
*****
Anh viết vội bài thơ xin lỗi...
Vì nghĩ rằng em cũng thích yêu thơ..
Hãy tha thứ cho anh một kẻ dại khờ!
Đã dại dột một lần làm e nổi giận!...

TTT
đề thơ tặng bebong :hoa03:
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
 


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:27 PM

SangNhuong.com SangNhuong.com

© 2008 - 2025 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.