Xem bài viết riêng lẻ
  #4  
Cũ 22-10-2012, 02:57 PM
hoabinh hoabinh đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 10
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

nhiều lúc muốn nhưng rồi không có được,
biết làm sao giữa cuộc sống bon chen/
đời là thế có gì là không đúng
chỉ trách người sao lại quá tham lam
lời đầu môi ngọt ngào say đắm
để cho đời thật lắm đắng cay
lời xin lỗi sao làm nhòa ký ức
những tháng ngày lặng lẽ cô đơn
con yêu hỡi cha nào đâu muốn thế
mất đi con cha đau gắp trăm lần
cha mong ước con là con cha mãi
để cho cha có được những niềm vui
ngày con đến cha ngập tràn hạnh phúc
lúc con đi cha cay đắng trăm ngàn
mong nơi ấy con bình yên con nhé
để mai này hãy lại làm con cha
Trả lời với trích dẫn