Xem bài viết riêng lẻ
  #4  
Cũ 22-10-2012, 04:20 PM
chenfounder chenfounder đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 13
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

đây đây hôm nay lang thang lụm được 1 bài thơ này trên mạng đem về tặng mấy chị ở Huế đây. Và còn cho mấy anh ở Huế tham khảo để tìm người yêu này hihi

Sao em biết anh nhìn mà nghiêng nón
Chiều mùa thu mây che có nắng đâu
Nắng sẽ làm phai mái tóc xanh màu
Sẽ làm khô làn môi en dịu ướt
Còn ta mắt anh..
Có sao đâu mà em phải cúi đầu từ khước
Nếu nghiêng nón có nghĩa là từ khước
Thì mười ngón tay em sao bỗng quấn quít đan nhau
Nửa vầng má em bỗng thắm sắc hồng đào
Đôi chân bước ..anh nghe chừng sai nhịp.
Thu Nhất Phương



Riêng tặng chị CHi nà
Trả lời với trích dẫn