Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 22-10-2012, 03:09 PM
camlyvt camlyvt đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 12
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Con sinh ra Bác đã đi rồi
Ông bà con cũng thế
Con hỏi mẹ: Lạ nhỉ?
Sao không gọi Cụ Hồ lại gọi Bác, mẹ ơi?

Mẹ nhìn con âu yếm mỉm cười:
"Bởi vì Bác muôn đời là Bác
Bác của mọi nhà và Bác là của chung"

Con im lặng... tần ngần...
Hay nhỉ?

Con với nhóm bạn bé tí
Đến lớp hát bài "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh"
Mẹ con những lúc thật vui cứ ngân nga...
"Bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng"
Ba con cứ mỗi lần kỷ niệm ngày vui đại thắng
Là đứng trang nghiêm vái Bác 3 lần

Trên ban thờ, ảnh Bác đặt đầu tiên
Phía dưới là ảnh ông bà và ảnh ba mẹ con... đủ cả
Con hiểu thêm Bác không là xa lạ
Một ông tiên đẹp lắm... trong nhà.

Hôm nay ngày sinh... dù Bác đã đi xa
Ba dặn mẹ mua hoa và nải chuối
Cả nhà con sẽ lại đứng nghiêm trang trước ban thờ
Trước anh linh một người không bao giờ có tuổi
Mãi mãi muôn đời là Bác... Bác ơi!
Trả lời với trích dẫn