Nước mắt nằm nghiêng, tóc chùm ngang mặt
Mùa hè nắng dải chiều, dải chiều
Em ăn kem, kem thơm lạnh
Em tham lam quá, đáy ly có đạn
Nước mắt nằm nghiêng, tóc chùm ngang mặt
Trong nhà có quỷ, quỷ ăn gan
Ăn gan em, em đi đâu
Ăn gan em, linh hồn em tự sát
Nước mắt nằm nghiêng, tóc chùm ngang mặt
Trời nứt hai mảnh, mây trôi hờ
Phất phơ hoa bay chờ chôn, dập nát, dập nát
Chạm vào vai em, chạm vào tay em
Em chết lặng dưới chân dòng nước
Em không thể làm gì, trân trân trân trân
Em cần gì?
Tự do, tự do
Em cần ai, cần ai?
Em cần...
Nước mắt nằm nghiêng, tóc chùm ngang mặt
Nước mắt nằm nghiêng, tóc chùm ngang mặt.