GIỌT XUÂN TRÊN MẮT MẸ
Bụi lại vướng vào trên mắt mẹ
Khi vàng mai nở rộ bên thềm
Ngoài sân áo mới đàn em bé
Mang nắng xuân hồng giữa phố reo
...Bồn chồn giờ đã ba mươi tết
Cánh én xa quê chẳng thấy về
Nhang thắp mẹ buông lời khấn nguyện
Con khờ phương ấy được bình yên
..Tươi lắm trên bàn mâm ngũ quả
Mà xuân của mẹ lạc nơi nào
Hồn neo đất khách bên con trẻ
Mẹ dấu buồn vào trong lũy tre
Giọt sầu theo mẹ vỡ cùng đêm
Đọng trên khóe mắt mặn môi mềm
Nhọc nhằn giấc ngủ mẹ mơ khẽ
Chợt thấy con về quê đón xuân .......
|