Chủ đề: Thơ sala
Xem bài viết riêng lẻ
  #7  
Cũ 22-10-2012, 02:58 PM
tiemkinhduongquang tiemkinhduongquang đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 19
Mặc định

Nhẹ cánh sen hồng


đời
có những cuộc chia tay
rưng rưng nước mắt
cuộc sống vô thường
quay lưng
bỏ mặc
bước thênh thang
nhẹ cánh sen hồng
gửi lại cuộc đời
những sáng lạnh chớm đông
những hiu hắt
chiều thu vàng nắng quái
tiếng ve ngân
trưa hè
vườn cau quê ngoại
giọng cười trong
cô em gái láng giềng
những tối ngồi hồn hậu thả bên hiên
gấp trang vở
ướp đầy hương bưởi trắng
Trả lời với trích dẫn