Chủ đề: chưa nghĩ ra
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 22-10-2012, 02:31 PM
nghikhangmy nghikhangmy đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 13
Mặc định chưa nghĩ ra

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

lần đầu chia tay em đã khóc
1 buổi trưa hè ướt đẫm tiếng ve
nước mắt rơi nhạt nhòa dòng tin nhắn
dù hết rồi năm tháng yêu thương

mai xa anh trái tim kia trống vắng
miệng mỉm cười chỉ thấy trong mơ
và như thế hỡi cánh chim nhỏ bé
tung cánh bay chẳng biết đến chia ly

thôi tạm biệt một thời thương nhớ
xa nhau rồi nhớ đến kỉ niệm xưa
mùa cuối cùng xa nhau xa mãi
hãy quên đi để tình này đẹp mãi trong ta.
:nen07:
Trả lời với trích dẫn