Chủ đề: buồn vô đối
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 22-10-2012, 02:31 PM
giangnt giangnt đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 11
Mặc định buồn vô đối

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

thắp 1 nén nhang cho cõi lòng thanh thản
em buông tay cho người đi đi mãi.
ngồi tưởng nhớ,nhớ để cố mà quên
4 năm sáu tháng, ngày lại qua ngày
chưa giây phút nào quên được anh
dẫu biết thân này mang tội lỗi
nhưng tại sao càng cố càng không quên
em vẫn biết anh chỉ là ảo mộng
chỉ đến những giấc mơ không có thật
em đã cố và lần này sẽ cố
cố quên anh cho trái tim yên bình.
ruồi sún:nen06:
Trả lời với trích dẫn