một mùa mưa....lại 1 mùa mưa đến
trái tim nhỏ mong manh mà yếu ớt
vẫn mong chờ một tiếng nói yêu em....
từng giọt mưa lăn dài thay nước mắt
dẫu thật nhiều nổi nhớ đong thành mây
và trái tim em xin thôi không còn khóc
dù biết rằng ảo mộng vẫn là em
anh vẫn nói em thơ ngây nhỏ bé...
muốn được anh chẻ chở yêu thương
anh vẫn nói em thật thà nhút nhát
yêu anh rồi nhưng có dám nói đâu..
anh vẫn nói ừ thì anh đã nói
nhưng anh làm ,,,em chờ mãi chẳng thấy đâu
thôi anh nhé...đừng nói nữa anh nhé
em biết rằng anh chỉ vậy thôi.
thôi anh nhé xin đừng gây ảo mộng
bởi mộng nào mà chẳng dễ vỡ thành mưa
thôi anh nhé....xin đừng anh nhé
đừng nói yêu khi anh chưa sãn sàng...
đừng nói nữa.....bởi ảo mộng vẫn là em......