
22-10-2012, 02:27 PM
|
Junior Member
|
|
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 11
|
|
em ghét anh...ghét anh nhiều lắm
đã làm cho em thơ thẩn trong mơ
ai bảo đến mang theo bao hy vọng
bao ngọt ngào đằm thắm thuở yêu nhau
bao niềm vui nổi buồn cùng nhau san sẻ
bao hy vọng ngày đày nắng ắm...
em ghét anh....ghét anh nhiều lắm
mang thật nhiều rồi cũng quên thật nhiều
em vẫn đây vẫn ngồi đây anh nhé
hãy quay về nếu thấy đời cô đơn
hãy quay về nếu sóng gió vay anh
hãy quay về nếu thấy không bình yên
hãy quay về nếu đời chông chênh nặng trĩu
về anh nhé hãy về anh nhé
ghét anh nhiều nhưng lại..mong anh thôi
về anh nhé.....hãy về anh nhé
em sẽ chờ khi nắng tắt hàng mi
em sẽ chờ khi bầu trời không còn nắng
em sẽ chờ khi đêm đã đầy sao
em sẽ chờ....chờ mãi chỉ mình anh!!!
|