Chủ đề: ảo mộng...
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 22-10-2012, 02:27 PM
vnformosta vnformosta đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 21
Mặc định ảo mộng...

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

làm sao biết yêu đương là mãi mãi
cho tôi tìm lại chút hương ngày xưa
để........chơi vơi....
để hồn lạnh lẽo...
và tìm về ngày xưa ấy
cho khỏi bàng hoàng khi người mãi ra đi
tim đang chết khi lòng mình vô vọng
dẫu biết rằng tất cả chỉ là ảo mộng
nhưng dặn lòng .......
rồi tất cả sẽ qua........
rồi sẽ qua.......
khi đêm đến lòng quặng thắt tim đau
khi biết rằng ai đang vui cùng bên ai
và có ai đó đang rơi những giọt ân tình
dẫu biết rằng tất cả chỉ là ảo mộng..
và dặn lòng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua...
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI