Chủ đề: Thơ vui không đề
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 22-10-2012, 02:27 PM
dmcqngai dmcqngai đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 15
Mặc định Thơ vui không đề

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Trở lại quê nhà lúc nhá nhem
Nhà nàng đám cưới chạy ra xem
Vần thơ tôi chúc người song hỷ
Hạnh phúc trọn đời đến với em

Gửi người theo học tại lắp máy
Tớ ở quê xa sắp lấy chồng
Sắp phải xa nhà theo kẻ ấy
Cậu về đưa tiễn được hay không?

Đang thời bận học tại nơi xa
Nhưng nếu ai kia thích lấy chồng
Tớ sẽ về quê làm chú rể
Hỏi người bên ấy được hay không?

Tôi biết là em đã lấy chồng
Vào ngày rét lạnh tiết trời đông
Ngày xưa gối lẻ chăn đơn chiếc
Nay ngủ bên chồng em ấm không?

Ba năm cao đẳng chẳng là bao
Về quê thăm lại cánh hoa đào
Người yêu bế con ra chào bác
Đau lòng mẹ cháu lắm bác ơi


À ừ ngoan lắm bé con ơi
Mẹ cháu tương tư bác biết rồi
Bác dựng cây cầu xây nỗi nhớ
Cho lòng mẹ cháu lệ sầu vơi

Mai này em mặc áo cô dâu
Tôi sẽ về đây dựng nhịp cầu
Gửi chút u sầu trên cầu Hạnh Phúc
Chôn tình tôi ở dưới sông sâu
Người xưa từng đứa qua sông hết
Tôi ở chân cầu tiếc quá thôi
Người xưa mới đó mà xa lạ
Sao chả chào tôi lấy một lời?
Ngày xưa nếu tớ yêu em thật
Chắc sẽ về đây lật đổ thuyền
Thật may ngày đó ko như vậy
Để đến hôm nay chả muộn phiền

Bấy lâu tự hứa với mình
Công danh trước đã chữ tình để sau
Quê nhà ai bẻ hoa cau
Để người năm ấy vội mau lấy chồng...

Em đến tìm tôi kể chuyện tình
Đi cùng thằng bé đẹp tươi xinh
Thằng cu sao giống tôi như thế?
Em bảo là con của chúng mình
( Hi hi đùa tí thôi)
Trả lời với trích dẫn