
22-10-2012, 02:27 PM
|
Junior Member
|
|
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 20
|
|
Ấy ơi ấy biết chăng rằng
Tình ta trao ấy ai bằng được đâu
Dẫu qua bao ải nương dâu
Tình ta vẫn sẽ đượm màu rực tươi
Chỉ cần ấy nở nụ cười
Là ta đây đã thầm cười trong tim
Ta giờ như 1 cánh chim
Phương trời phiêu bạc kiếm tìm ngày mai
Mong rằng ấy nhớ không phai
Trường tình vạn lý đêm ngày không nguôi
Lửa tình sáng mãi không thôi
Chỉ trời mới biệt được đôi chúng mình
Đêm nhìn sao sáng lung linh
Nhìn sao mà ngỡ bóng hình ai kia
Hằng đêm thao thức canh khuya
Tương phùng mơ ước ngày dìa của ta
Bìm Bịp
|