Xem bài viết riêng lẻ
  #4  
Cũ 22-10-2012, 02:26 PM
tanxuanda tanxuanda đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 13
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Rượu đêm
( Kính tặng Bác Liên Còi )





Đêm nay về không học
Cửa sổ tròn vết đen
Nghe gió sương chầm chậm
Len vào hồn gọi tên



Đêm nay về không học
Phiền dăm ba câu chuyện
Bên chén rượu bạn hiền
Vậy đó cũng thành tiên



Đêm nay về không học
Chếnh choáng từng hơi men
Đời nghe như làn khói
Sầu nhiều rượu cạn thêm



Đêm nay về không học
Sách nằm buồn trên giá
Thời gian gõ nhịp dài
Chông chênh với Bao la...




Thu.

Trả lời với trích dẫn