
22-10-2012, 02:25 PM
|
Junior Member
|
|
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 19
|
|
Từ lúc đầu tình ta không đến được
vẫn e lòng nên ấp chuyện đời sau
quên đi hết những trang tình quá khứ
để biết rằng mãi mãi vẫn cách xa,
Tình chia xa một chuyện tình mộng mị
để một ngày chợt tắt nụ cười môi
Nghe bâng quơ gió xuân chiều e ấp
Gió qua rồi tình cũng sẽ mau thôi..
Một chuyện tình không đến được với nhau
Có đau không hỡi người tình thay thế
trách làm chi cho đau lòng ai mãi
trách làm gì cũng chẳng lỗi riêng ai...
Ngay từ đầu không đến được với nhau
thì xem đó một chuyện tình ảo mộng,
một chuyện tình sẽ không còn đoạn kết
một cuộc tình mãi mãi giấu chôn sâu...
|