Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 22-10-2012, 02:23 PM
caohoa caohoa đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 15
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Ngày tháng 7 ta nhớ!
Cho mình Post chung một bài nhé bạn!
Thank bạn nhiều!

Ngã ba Đồng Lộc
( Tác giả Vũ Quần Phương)


Nắng thắp nến trên nghìn cây thông đứng
Trường Sơn xa mờ mây trắng chập trùng bay.
Ngã ba đạn bom xưa
Giờ yên tỉnh như ru nôi và gió
Chỉ lặng thầm run nhẹ trên đầu cây.

Các chị ước mong gì những ngày gian lao ấy
Nay đất nước yên hàn
Nam Bắc hết phân chia
Áo trắng mặc ban ngày đi giữa đường ngập nắng.

Nhưng ước vọng vẫn còn là ước vọng.
Tôi xót lòng cuối mặt trước hàng bia.
Năm tháng qua đi
Người chết chẳng làm phiền người sống
Rồi tất cả sẽ rơi vào quên lãng.

Mười ngôi mộ ven đường
Sống bình dị chết khiêm nhường
Những kì vĩ xin dành cho sách vở
Các chị nằm thương cha nhớ mẹ
cha lưng còng tóc mẹ trắng như mây
Nén hương cháy trên tay
Muối mặn gừng cay những ngày đánh giặc

Mười ngôi mộ song song
Mười gương mặt tươi dòng kí ức
Nghe nặng trĩu những gì chua trả được
Tôi ngẫng đầu nhận nợ tháng năm xa.
:nen04:
*********Hà Tĩnh 5/8/1994*****
Trả lời với trích dẫn