
22-10-2012, 02:23 PM
|
|
Junior Member
|
|
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 16
|
|
Góp Nhặt Những Bài Thơ Nhớ Về Thương Binh Liệt Sĩ
Tôi đến thăm các Anh
một buổi chiều
mùa khô miền Nam
Nhà các anh - gạch vữa với rêu phong
Hơi nóng bốc lên - rát bỏng cõi lòng
Anh nằm đó giữa đất trời mưa nắng

Tôi đến thăm các Anh
một buổi chiều
mùa đông miền Bắc
Nhà các anh - hiu quạnh dưới hàn phong
Gió heo mây lạnh lẽo tới cõi lòng
Anh nằm đó giữa đất trời mưa gió
Tôi đến thăm các Anh
một buổi chiều
mùa mưa miền Trung
Nhà các anh - chao đảo trước cuồng phong
Mưa lụt ngập làng , đường nước mênh mong
Anh nằm đó giữa đất trời mưa lũ 
Tôi đến thăm các Anh
một buổi chiều
mùa xuân quê Việt
Nhà các anh - sơn , sửa mới vừa xong
Bắc - Trung - Nam hoa nở khắp đồng
Anh yên nghỉ giữa dòng người thăm viếng
Tôi đến thăm các Anh
khi tuổi đã xế chiều
Mãi không nguôi niềm thương và nỗi nhớ
Xin ước một điều bốn mùa xuân tới
Để các Anh
bốn mùa ấm áp
bình yên . 
|