Em ôm cả trong tim bao kỷ niệm
Có hay đâu bão tố nổi trăm miền
Và anh đã bỏ em đi vĩnh viễn
Chút tình nào còn đọng lại trong tim
Anh cất bước để mình em đứng lặng
Có kẻ nào vừa khóc phải ko anh ?
Ai đó bỏ tình xưa theo tình mới
Là anh... tôi phụ bạc một mối tình
Khi thức giấc trong đêm đông cô độc
Em giận mình vì đã quá yêu anh
Đành thổn thức một mình trong bóng tối
Hỏi ai kia đang hạnh phúc nơi nào ?
Ôi định mệnh em dám đâu hờn trách
Xin nguyện cầu anh mãi mãi yên vui
Tình yêu xưa xin quên lãng chôn vùi
Theo năm tháng anh xây lầu hành phúc .