Chủ đề: CHIA XA (sưu tầm)
Xem bài viết riêng lẻ
  #5  
Cũ 22-10-2012, 02:21 PM
kingken kingken đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 22
Mặc định

Chắc gì anh đến hôm nay
Mà em đứng đợi tàn ngày trắng đêm
Hết đi ra cửa ngóng chờ
Vào nhà ngồi xuống, đứng lên thẫn thờ

Chắc gì anh đến bây giờ
Trà pha để nguội nhạt nhoà mùi hương
Chắc gì ...Mà dạ cứ thương
Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng

Đã yêu, yêu đến tận cùng
Đã thương, thương đến nát lòng vì nhau
Chắc gì ... đã chắc gì đâu
Hôm nay...cả những ngày sau ... em chờ !!!
Trả lời với trích dẫn