Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 22-10-2012, 02:19 PM
luonghuongcoltd luonghuongcoltd đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 15
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Có những buổi chiều tàn trong sắc tím
Mặt trời buồn khẽ lặn cuối nẻo xa
Bằng lăng trong mưa, minh chứng tình ta
Nghe khắc khoải âm thanh nhiều khắc nghiệt.

Nắng nhạt, mưa rơi, duyên mình ly biệt
Kẻ tạ từ, người ở lại sầu thương
Dòng sông cô đơn chảy mãi đêm trường
Tưới đắng cay vào vết thương rỉ máu...

Sẽ bay về đâu con chim sáo sậu
Thoát khỏi lồng mà vương vấn nợ duyên
Bằng lăng tím nở màu những niềm riêng
Sắc chung thủy hay sắc buồn cô độc?

Nếu được lựa chọn xin làm thảo mộc
Kiếp cỏ cây lạnh lùng như cây cỏ
Loài hoa tím ngắt, mắt ta thấy đỏ?
Rưng rưng buồn những cánh nhạt nhòa mưa...

Ta với người hỏi đã có gì chưa?
Con số không nay trở thành không số
Đem nợ, đem duyên chôn vùi đáy mộ
Để quên đi năm tháng thiếu mặt trời.

Ta với người sẽ có lệ ai rơi?
Ta khóc cho ta, người khóc cho người
Hay ai khóc còn ai sẽ mỉm cười?
Nghiệt ngã quá đâu niềm vui cuộc sống.

Chiều tím bằng lăng, chôn rồi giấc mộng
Màu hoa buồn nghe man mác chia phôi
Trời chuyển mưa giông, mây nặng nề trôi
Nghe lạnh lẽo và tim dần dần tím...


20h38, 07/05/09
Trả lời với trích dẫn