Mai ! Tôi chết ai xây nên nấm mộ
Trái tim ai thay thế trái tim tôi
Tiếc thay lúc đó đã muộn rồi
Sao không đến lúc tôi còn sống
Mai ! Tôi chết ai là người thương tiếc
Ai là người ghi dấu bia mộ xanh
Ai là người lấy đất xây thành
Ngôi mộ nhỏ tôi nằm yên giấc
Mai ! tôi chết ai là người cúi mặt
Ai là người giọt lệ xót thương
Ai là người ôm ấm thi hài
Để ngàn năm đi vào lòng đất
Mai ! tôi chết ai là người xây mộ
Nghĩa điạ buồn ai thắp nén nhang thơm
Mái tóc xanh ai quằng vòng tang trắng
Giọt lệ sầu ai để nó tuôn rơi
Mai! tôi chết ai là người xây mộ
Sau cỗ quan tài ai xót cho tôi
Vành tang trắng ai cài lên mái tóc
Giọt lệ sầu sao cứ mãi rơi hoài
Mai ! tôi chết ai là người nhung nhớ
Ai là người đi bộ trên nghĩa trang
Ai là người đốt nắm tro tàn
Nhỏ giọt lệ khóc thương người quá cố
Mai tôi chết ai là người xây mộ
Sau cỗ quan tài ai tiễn đưa tôi
Mái tóc xanh ai quằng thêm tang trắng
Mắt ai buồn thổn thức lệ ai rơi