"Những cay đắng chẳng thành lời.
Những vô tình để một đời nhớ nhau.."
********
Đêm nay tĩnh giấc giữa đêm buồn
Hoang vắng gợi lòng những cô đơn
Muốn ngủ cả đời đừng lay tỉnh
Giấc mộng bên em mãi chập chờn!
Anh bước ra trời đón cô đơn
Bốn bề gió lộng lạnh buồn hơn
CHuốc gió sương vào đời lãng tử
Mà lòng te tái nhớ từng cơn!
Hoa ấy trong tranh trăng dưới nước
Em là ảo ảnh chóng mờ tan
Anh đi dệt mộng bằng sương khói
KHoác áo yêu đương dệt muộn màng
RồI đây năm tháng ta chờ đợI
Đánh đổI thờI gian chết bởI tình
Lên xe em lạI về xứ lạ
Tan rùi giấc mộng kẻ làm thinh!
Ta đến bên em dự lễ mừng
Bắt tay chú rễ chúc tưng bừng
Về bàn uống cạn niềm thương tiếc
Hơi men chắc hẵn sẽ say cùng!
“Ta biết ngày mai em lấy chồng”
Đơn phương giấc mộng cũng vùi chôn
Ngó nụ cườI em trong hạnh phúc
Trong lòng đầy lạI những hoàng hôn!
EM vẫn bên người ta bên ta
Mong cầu hạnh phúc đã đi xa
Muốn kéo thời gian ngăn tình cảm
Mà đành bất lực trước ngày qua
|