
22-10-2012, 02:16 PM
|
Junior Member
|
|
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 18
|
|
Hoang lạnh
Saigon buồn
Tê dại bờ môi vị đắng cà phê
Đêm không ngủ, giọt giọt rơi thành lệ
Gác trọ bơ vơ, tâm hồn đổ vỡ
Chấm hạt đời ta bất chợt đề thơ.
Lạnh toát buồng tim tình thực thành mơ
Ai nào ngờ trăng đêm nay ngắn ngủi
Ai biết được gót đa tình rong rủi
Em đi xa, ta một bóng ngậm ngùi.
Sao ngủ đi rồi hoang lạnh vườn vui
Một bóng hình chết vùi sau ký ức
Cà phê đêm xót xa đen màu mực
Vĩnh biệt người ta tất cả buông xuôi.
20h54, 30/12/2007
|