Buồn đi khắp nẻo chu du....
Một vòng nhân thế mịt mù lối ra...
Buồn tìm lại chốn đi qua...
Dấu chân còn đó xót xa lối mòn...
*****
Buồn nhìn trời chuyển hoàng hôn...
Mênh mông nỗi nhớ tâm hồn nhói đau...
Buồn ôm kĩ niệm hôm nào...
Nụ cười chưa dứt lệ trào biệt ly....
*****
Buồn rồi buồn nữa làm chi....
Hoa tàn rồi nở xuân thì chóng qua....
Hương thầm tuy lắng mà xa...
Nỗi lòng câm lặng nhưng mà đắng cay...
*****
Buồn rùi tay lại tìm tay....
Bến sông gió gửi ưu hoài hương xưa....
Buồn nhìn cành lá đong đưa....
Mong manh kiếp sống nhặt thưa bên trời....
*****
Buồn cho một kiếp con người....
Chữ tình trói buộc cả đời bôn ba....
Chữ duyên lúc đến lúc qua....
Giật mình nhìn lại đã ba mươi rồi....
*****