Đã cùng em cùng một lần lạnh giá..
Đi bên nhau đón giáng sinh về...
bảy năm rồi ta chẳng gặp người ơi...
Gió lạnh nhắc mùa Giáng sinh thứ bảy...
****
Tình yêu xưa gác lại ngày xưa...
Anh ra đi mang tâm sự loài chim biển...
Loài hải âu tiếng kêu lẽ bạn...
Nghe não nùng tiếng sóng át thương đau...
*****
Em bay ngược phương nào anh đâu biết...
Giữa biển gào sóng thét gọi tên nhau...
Cũng hoa tuyết cũng mùa Đông lạnh rét...
Mà không em cái lạnh biết chừng bao?..
****
Anh lại về bến cũ Thùy Dương...
Bãi cát trắng ôm chân buồn lê bước...
Nước biển ấm như là nước mắt...
Của một người đã chất chứa niềm thương...
*****
Vác thùng quà anh đóng ông Noel...
Cái kẹo nhỏ một nụ cười em bé...
Hạnh phúc giản đơn trên dòng đời phức tạp...
Bước vào lòng quên vội chốt cài then...
*****
Giấc ngủ say mang được em về...
Hình bóng cũ anh mong đừng thức giấc...
Ta lại đi bên giáng sinh về...
Nụ cười tươi che quảng đời xa cách...
***********************************************