Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 22-10-2012, 02:13 PM
thongntn thongntn đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 10
Mặc định Tình bạn thật tuyệt vời!

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Ở nơi chân trời lạ
Tôi bỗng nhớ ngày xưa
Nhớ tuổi trẻ bồng bột thơ ngây
Nhớ con đường với hàng cây
Nhớ sân trường với bao bè bạn

Ôi!
Thèm biết bao được trở về ngày ấy...
Được trở về với bạn bè thân thương!
Được trở về với bao hy vọng
Của tuổi trẻ hồn nhiên bao hoài bão

Nhưng giờ đây nơi đất khách quê người
Có ai cùng với tôi chung bước
Phải chăng là lá cây và sỏi đá
Là ánh mắt lạnh lùng
Là trái tim băng giá??

Ngày xưa ơi, giờ ở nơi đâu!

(ST)
Trả lời với trích dẫn