Chiều nay tiễn bạn lên đường...
Hoàng hôn hiu hắt khói sương mịt mù..
Lá vàng rụng giữa chiều thu...
Dáng quen vừa khuất bao chừ gặp đây?..
****
Mặt trời đã xuống mái Tây....
Lòng còn ôn lại những ngày bên nhau...
Người đi để lại hôm nào...
Nụ cười giòn giã xôn xao một thời..
****
Vẫy tay gắng gượng làm vui..
Lòng nghe nặng trĩu nụ cười hết duyên..
Hoa rơi cánh rũ trước thềm..
Thở dài mà gửi nỗi niềm đi xa...
****
Sớm chiều giấc mộng phù hoa..
Quay về thực tại đã qua một thời..
Trăm năm cho một cuộc chơi..
Thở khì một cái ai tôi ai người?..