Xem bài viết riêng lẻ
  #6  
Cũ 22-10-2012, 02:11 PM
phulyfap phulyfap đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 7
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Xa anh rồi trong tháng năm vội vã
Chị ngốc buồn chị khóc từng đêm
cánh sao rơi trong sâu thẳm tâm hồn
lòng vội vã để rồi nhìn hối tiếc
đêm ko ngủ cứ hoài thao thức mãi
ngày ko ăn để lệ chảy no lòng
anh có buồn khi chị phải khổ đau
anh có sầu khi người xưa khắc khaỏi
bước ra đi mang theo ngàn giọt lệ
chị ngốc giờ chẳng chịu thôi nhớ anh

nước đá,anh có biết là anh làm cho một người dnag9 ngày đêm nhớ nhung và đau khổ thế nào không đồ đáng ghét
Trả lời với trích dẫn