
22-10-2012, 02:10 PM
|
Junior Member
|
|
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 25
|
|
Tôi Yêu Em
[i][
(Bản dịch của Thúy Toàn
Nhà Thơ Alexander Sergeyevich Pushkin
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em/I]
=> bài thơ này được xem là bài thơ tình hay nhất cuả thế giới.Mọi ng đọc có thấy hay ko-có thể chép gởi tặng ng yêu được đó.^=^
|