Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 22-10-2012, 02:10 PM
thailam thailam đang online
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 32
Mặc định Đợi hoài không thấy ai online trên nghĩa trang, nên mình ngồi chép thơ cho đỡ buồn

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Hồn Cúc
Thu về nhuộm thắm nét hương hoa.
Sương đẫm trăng lồng bóng thướt tha
Vẻ mặt khác chi người quốc sắc
Trong đời tri kỷ chỉ riêng ta.

Hồn Cúc
Bấy lâu sát ngõ, chẳng ngăn tường.
Không dám sờ tay sợ lắm hương
Xiêm áo hôm nay tề chỉnh quá
Dám ôm hồn cúc ở trong sương.
st
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI