Chủ đề: Tuổi 18
Xem bài viết riêng lẻ
  #4  
Cũ 22-10-2012, 02:07 PM
gmsg gmsg đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 19
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Và BH cũng có một bài thơ nói về đời sống của SV:

Tô canh lạnh lẽo nước trong veo.
Vài lát hành hoa bé tẻo teo.
Nước chấm gọi là hơi gợn tí.
Thịt kho thái mỏng gió bay vèo.
Dưa vừa mới muối còn xanh ngắt.
Cơm chén vừa xong dạ vẫn teo.
Tối đói cồn cào không ngủ được.
Muỗi bu vào chích cái thân bèo!!!
Trả lời với trích dẫn