Chủ đề: Khóc mẹ
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 22-10-2012, 02:05 PM
hoabinh hoabinh đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 10
Mặc định Khóc mẹ

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

KHÓC MẸ

Mãi mãi xa rồi bóng mẹ yêu
Còn đâu hình bóng sơm, trưa, chiều.
Chăm lo chỉ bảo đàn con cháu
Chu đáo vẹn toàn nghĩa trước sau.
-----***-----
Mẹ hỡi giờ này đang ở đâu:Rose:
Bầy con ngơ ngác nặng niềm đau
Dư âm dáng Mẹ còn vang mãi
Ghi khắc trong tim đến bạc đầu

-----------------------------------------------------------------------


Võ Huy Thạc ngày 27-03-2007
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI