Chủ đề: Hoa phù dung (st)
Xem bài viết riêng lẻ
  #3  
Cũ 19-10-2012, 04:07 PM
hobacco hobacco đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 25
Mặc định

Ru em câu hát ngày xưa
Đóa phù dung hỡi bây giờ nơi đâu?
Mười năm câu hát còn đau
Vườn xưa hoang vắng lá nhàu bước chân
Người đi hứng gió bụi trần
Cây phù dung đã mấy lần ra hoa
Em về nhặt tháng ngày xa
Nhặt thêm câu hát ươm qua nỗi buồn
NGỦ NGON NHA NHỎ.KIẾP NÀY MÌNH CHỈ CÓ DUYÊN NGẮN NGỦI NHIÊU ĐÓ THUI.... PHÙ DUNG .... PHÙ DUNG.... MÃI MÃI NHỚ VỀ MÀY NHỎ À
Trả lời với trích dẫn