Chợ thông tin Mai Táng - Tang lễ Việt Nam

Chợ thông tin Mai Táng - Tang lễ Việt Nam (http://maitang.sangnhuong.com/index.php)
-   Thơ... thẫn (http://maitang.sangnhuong.com/forumdisplay.php?f=38)
-   -   Những bài thơ về mẹ (ST) (http://maitang.sangnhuong.com/showthread.php?t=2028)

dthduong 22-10-2012 02:10 PM

Những bài thơ về mẹ (ST)
 
MẸ TÔI
Năm kia cõng mẹ vào đây
Nhãn ngon một nhánh tự tay ta trồng
Bây giờ nhãn đã ra bông
Than ôi từ mẫu đi không trở về
Lăng già trăng chiếu ủ ê
Quyện theo hồn mẹ biết về phương nao?
Không gian trời dệt mây sầu
Ta dìu hồn mẹ khỏi cầu sông mê
Lạc bang cảnh cũ mẹ về
Được gần Đức Phật tựa kề đài sen
Giã từ thế giới đảo điên
Bao giờ hoàn nguyện ta nguyền ra đi
Bên nớ vui hơn bên ni
Gặp Phật, gặp Mẹ còn chi vui bằng!

LỜI MẸ ÂU CƠ
Dịu vợi sóng trùng muôn
Tự tình lúc khơi nguồn
Hè vào bao băng giá
Rơi rụng giữa hồi chuông

Long lanh một mành tơ
Quê hương tiếng không bờ
Nẻo về sao hương khói
Giả biệt lòng mộng mơ

Không, vẫn một đường thơ
Vang tiếng hát đợi chờ
Nắng vàng bên hàng trúc
Lời ngọc mẹ Âu Cơ !

NGÀY MẸ MẤT
Mùng tám tháng ba ngày mẹ mất
Con bàng hoàng kinh khiếp biết bao
Con không muốn tin là sự thật
Vội vàng ôm mẹ khóc mà kêu
Mẹ ơi mẹ...về với con đi mẹ,
Con bơ vơ lạc lõng lắm mẹ ơi!
Nhưng hỡi ơi, mẹ nằm yên bất động
Người biết rằng con trẻ khóc hay không?!
Chưa nửa cuộc đời con phải tiễn
Một lần Ba rồi Mẹ ra đi,
Ba ơi! con chẳng còn chi
Mẹ ơi! con chẳng còn gì
Bơ vơ đến cả khi đi lúc về!

MẸ LÀ TẤT CẢ
Mẹ suối mát thiên thu đời con tắm Mẹ hoa thơm, tươi thắm cả vườn xuân

Mẹ trăng thanh huyền diệu khắp trần gian
Mẹ gió thoảng giữa vô vàn oi bức
Mẹ Phật Tổ độ con về bến giác
Mẹ mưa chan xuống sa mạc cằn khô
Mẹ trái ngon vừa chín mới hái vô
Mẹ sữa mật cả đời cho hạnh phúc
Mẹ linh chú ban con đầy nghị lực
Mẹ bùa thiêng phù trợ lúc nguy nan
Mẹ cây cao rợp bóng mát trần gian
Mẹ giếng ngọt uống muôn đời thấm mát
Mẹ lúa mới ăn hoài không vơi hạt
Mẹ đại dương bát ngát bốn mùa thơm
Mẹ thâm ấp ủ nắng mưa chan
Mẹ khúc nhạc ngân vang lời thánh thót
Mẹ ánh sáng thái dương về vạn vật
Mẹ càn khôn vũ trụ rất bao la
Mẹ cho con trí tuệ, tánh vị tha
"Mẹ" ngôn ngữ Ta Bà...không nói hết
Mẹ là cả những gì cao quý nhất
Mẹ ơi ...con trang trọng nhớ ơn người

VỀ THĂM MẸ
(Thân tặng những người con xa quê)
Con nhớ lại những ngày qua ấy
Nhà mình có mẹ ấm làm sao
Bỗng hôm nay mẹ lại đi mau
Người đã vắng chỉ còn di ảnh lạnh
Con chỉ thấy nấm mồ hiu hoạnh
Sụt sùi bất giác lệ rơi mau!


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:05 PM

© 2008 - 2025 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.