gmsg
22-10-2012, 03:07 PM
Anh có biết .. chuyện tình yêu là thế
Người ta yêu, chẳng bao giờ cận kề.
Ánh mắt buồn con tim mãi ngủ mê.
Giăng mắc nhớ, những ngày xưa chẳng để ..
Anh có biết .. chuyện tình yêu là thế
Em và anh mãi tìm kiếm, trông chờ.
Thế giới riêng chẳng bao giờ chạm tới.
Em bé nhỏ tìm, chắp nối bơ vơ.
Anh có biết .. chuyện tình yêu là thế
Gói vu vơ, chỉ là những vần thơ.
Em ngày xưa,, chỉ là những mộng mơ.
Giả vờ tìm tình yêu trong nỗi nhớ ...
ST
Người ta yêu, chẳng bao giờ cận kề.
Ánh mắt buồn con tim mãi ngủ mê.
Giăng mắc nhớ, những ngày xưa chẳng để ..
Anh có biết .. chuyện tình yêu là thế
Em và anh mãi tìm kiếm, trông chờ.
Thế giới riêng chẳng bao giờ chạm tới.
Em bé nhỏ tìm, chắp nối bơ vơ.
Anh có biết .. chuyện tình yêu là thế
Gói vu vơ, chỉ là những vần thơ.
Em ngày xưa,, chỉ là những mộng mơ.
Giả vờ tìm tình yêu trong nỗi nhớ ...
ST