PDA

View Full Version : Xa Khuất Yêu Thương


vietgate
22-10-2012, 02:29 PM
Mẹ yêu khuất vội cõi đời
Cháu con không kịp nói lời tiễn đưa
Huyện đường quạnh quẽ sớm trưa
Mờ xa bóng dáng già nua dãi dề
--------------------------------
Tan ca mỗi bận con về
Mẹ chờ đợi cửa chẳng hề sớm khuya
Chiếu chăn giường gối còn kia
Từ đây vắng bóng, chia lìa chủ nhân
Thạch bàn êm ái trước sân
Thiếu đi hình ảnh gũi gần thân thương
Khách quen qua lại bên đường
Chào nhau han hỏi vui buồn đôi câu..
------------------------------------
Trần ai một kiếp trôi mau
Tám mươi năm lẻ bạc đầu nắng mưa
Xa cha vừa mới một thu
Nay cùng sum họp bến xưa vĩnh hằng
Nợ nần trả lại nhân gian
Buông tay thoát tục nhẹ nhàng vong linh
Nguyện cầu mẹ sớm siêu sinh
Vinh du tiên cảnh riêng mình thảnh thơi
Dĩ an,9 tháng 3 năm 2011