rmaher
22-10-2012, 02:28 PM
Mừng ai còn Mẹ để thương
Tôi không còn mẹ, buồn vương vấn lòng
Tôi không còn mẹ ngồi trông
Những đêm về sáng, hừng đông chập chờn
Không ai hiểu nỗi giận hờn
Không ai còn những khuyên lơn mặn nồng
Không ai tựa cửa ngóng trông
Những đêm bè bạn, sớm đông bò về
Ngã nghiêng cơn rượu tỉnh mê
Tôi đâu nào biết tỉ tê, mẹ buồn
Khóc thầm ngăn giọt lệ tuôn
Giờ không còn mẹ, tôi buồn tháng năm
Mong mau mỗi độ trăng rằm
Tấc lòng tôi nguyện lâm râm khấn người
Mẹ nơi chín suối ngậm cười
Con đây biết lỗi, nên người mẹ ơi
Tôi giờ thèm được nằm nôi
Để nghe tiếng mẹ, ầu ơi ngọt ngào
Vu Lan, về tự hôm nào
Nhớ người đã khuất, lên chùa dâng hương
Một trời thương, một trời thương ...
Tôi không còn mẹ, buồn vương vấn lòng
Tôi không còn mẹ ngồi trông
Những đêm về sáng, hừng đông chập chờn
Không ai hiểu nỗi giận hờn
Không ai còn những khuyên lơn mặn nồng
Không ai tựa cửa ngóng trông
Những đêm bè bạn, sớm đông bò về
Ngã nghiêng cơn rượu tỉnh mê
Tôi đâu nào biết tỉ tê, mẹ buồn
Khóc thầm ngăn giọt lệ tuôn
Giờ không còn mẹ, tôi buồn tháng năm
Mong mau mỗi độ trăng rằm
Tấc lòng tôi nguyện lâm râm khấn người
Mẹ nơi chín suối ngậm cười
Con đây biết lỗi, nên người mẹ ơi
Tôi giờ thèm được nằm nôi
Để nghe tiếng mẹ, ầu ơi ngọt ngào
Vu Lan, về tự hôm nào
Nhớ người đã khuất, lên chùa dâng hương
Một trời thương, một trời thương ...