tvptrading
22-10-2012, 02:28 PM
Con viết lại những gì con đang nghĩ
Mẹ ơi, con còn mẹ hay không
Thời gian trôi như dòng sông êm ả
Đã lâu rồi con không thấy tình thương
Để rồi con cô độc trong cuộc đời
Để rồi con sa vào bao tội lỗi
Con viết lại trong dòng nước mắt
Mẹ ơi mẹ bỏ con đi thật rồi
Một mình một cảnh khuôn nhà vắng
Nuớc mắt nhẹ rơi mím chặt môi
Con không khóc cho lỗi lầm tội lỗi
Con khóc cho thân phận cũa mình
Con uớc gì thế gian không điều ước
Đễ mẹ đừng bao giờ mơ ước cao xa
Hãy chĩ là ngừoi bình thường thôi mẹ nhé
Dẫu không quay về nhưng mẹ hãy quên đi
Nhớ làm chi cho lòng đau khỗ
Cũng hãy quên con như con đã quên mẹ
Một lần cuối con xin lỗi mẹ thân yêu.
Mẹ ơi, con còn mẹ hay không
Thời gian trôi như dòng sông êm ả
Đã lâu rồi con không thấy tình thương
Để rồi con cô độc trong cuộc đời
Để rồi con sa vào bao tội lỗi
Con viết lại trong dòng nước mắt
Mẹ ơi mẹ bỏ con đi thật rồi
Một mình một cảnh khuôn nhà vắng
Nuớc mắt nhẹ rơi mím chặt môi
Con không khóc cho lỗi lầm tội lỗi
Con khóc cho thân phận cũa mình
Con uớc gì thế gian không điều ước
Đễ mẹ đừng bao giờ mơ ước cao xa
Hãy chĩ là ngừoi bình thường thôi mẹ nhé
Dẫu không quay về nhưng mẹ hãy quên đi
Nhớ làm chi cho lòng đau khỗ
Cũng hãy quên con như con đã quên mẹ
Một lần cuối con xin lỗi mẹ thân yêu.