saigon3mega
22-10-2012, 02:26 PM
Ước
Nhân ngày Lễ thánh Tình yêu
Em chỉ ao ước một điều giản đơn
Ước anh ôm chặt em hơn
Ước cho sóng gió, tủi hờn bay xa
Ước cho giông bão nhanh qua
Để anh mãi mãi vẫn là của em...
*******
Em muốn…
Em muốn,
cái cảm giác,
được vỗ về.
Em muốn,
được tràn trề,
yêu thương.
Em muốn,
tình mình,
đừng như khói sương
Mong manh hư ảo biết đường nào ra!?
Em muốn,
có một sân ga
Để tàu em đỗ thật là bình yên!
Em muốn,
em có thể quên
Đắng, cay, hờn tủi triền miên tháng ngày…
***********
Mơ…
Em đã mơ về anh
Rất nhiều và nhiều lắm
Mơ em là ánh nắng
Cho ấm áp đời anh
Mơ anh là mây xanh
Cho em thêm bóng mát
Mơ em là bờ cát
Biển anh luôn vỗ về
Mơ em là bờ đê
Còn anh là sông nước
Và anh ơi, em ước
Mình mãi mãi của nhau…
**********
Bài thơ viết dở
Người ấy bây giờ đã quên tôi
Bài thơ đang viết dang dở rồi
Đoạn đầu tôi viết cho người ấy
Đoạn sau ai sẽ viết cho tôi!?
(st)
Nhân ngày Lễ thánh Tình yêu
Em chỉ ao ước một điều giản đơn
Ước anh ôm chặt em hơn
Ước cho sóng gió, tủi hờn bay xa
Ước cho giông bão nhanh qua
Để anh mãi mãi vẫn là của em...
*******
Em muốn…
Em muốn,
cái cảm giác,
được vỗ về.
Em muốn,
được tràn trề,
yêu thương.
Em muốn,
tình mình,
đừng như khói sương
Mong manh hư ảo biết đường nào ra!?
Em muốn,
có một sân ga
Để tàu em đỗ thật là bình yên!
Em muốn,
em có thể quên
Đắng, cay, hờn tủi triền miên tháng ngày…
***********
Mơ…
Em đã mơ về anh
Rất nhiều và nhiều lắm
Mơ em là ánh nắng
Cho ấm áp đời anh
Mơ anh là mây xanh
Cho em thêm bóng mát
Mơ em là bờ cát
Biển anh luôn vỗ về
Mơ em là bờ đê
Còn anh là sông nước
Và anh ơi, em ước
Mình mãi mãi của nhau…
**********
Bài thơ viết dở
Người ấy bây giờ đã quên tôi
Bài thơ đang viết dang dở rồi
Đoạn đầu tôi viết cho người ấy
Đoạn sau ai sẽ viết cho tôi!?
(st)