PDA

View Full Version : Thơ của gió


dt-furniture
22-10-2012, 02:18 PM
Đã ẩn mình trong đất những mầm xanh
Chờ ánh sáng cỏ vươn mình tỉnh giấc
Tìm cuộc sống giữa muôn trùng tất bật
Chọi với đời bằng chiếc lá mỏng manh
--
Rồi một ngày cỏ thiếu những mầm xanh
Cỏ vẫn sống nhưng trái tim cằn cỗi
Thời gian cứ trôi đi không chờ đợi
Cỏ giật mình khao khát giọt phù sa
--
Đợi một ngày cỏ sẽ đơm hoa
Đem gửi gấm hương nồng theo gió
Dẫu vẫn biết vòng đời của cỏ
Sớm lụi tàn nhưng vẫn nguyện hiến dâng
--
Đã đôi lần thao thức nỗi băn khoăn
Cỏ tìm đến một phương trời xa thẳm
Để khi lúc nỗi cô đơn gặm nhấm
Lại một lần khao khát chốn ngày xưa..
--
Lối xưa giờ cỏ đã xác xơ
Chôn vĩnh viễn nét xanh màu kí ức
Thời gian trôi cỏ lại về với đất
Đợi một ngày…

(ST)