PDA

View Full Version : Tâm hồn Người mổ lợn


lds
22-10-2012, 02:17 PM
Ta muốn bắt đầu một cuộc sống của nhà thơ
Nhưng cuộc sống mãi bắt ta làm gã mổ (Mổ lợn)
Đời cho ta nhọc nhằn ta nếm trãi
Tâm hồn ta lặng lẽ rời xa........

Một ngày mới đi qua
CHo ngày mai trở lại
Ta không là gã Lái (Lái heo)
Mà là một nhà thơ!

Yêu muôn loài lòng ta trãi rộng
Hiểu Vạn vật đều ước mong được sống
Được sinh tồn và phải đấu tranh.
Nhưng Đào thải làm cuộc sống mong manh!

Rồi lá rụng tâm hồn ta xao động
Một cội nguồn về một báo hiệu mùa Thu.....
Thấy trời xa ta biết huyền vi
Thấy giết chóc ta biết lòng không nỡ

Nhưng quy luật sinh tồn còn đó
Ngày mai về cho ngày mới lại đi qua........

Ta lại bắt đầu cuộc đời tên đồ tể
Lại lọc lừa mánh mung giết chóc
Tâm hồn ta lại lặng lẽ rời xa
Thể xác buồn tiếc nuối tiễn đưa
Một tâm hồn sẽ một ngày trở lại!

Người Bình DƯơng viết tặng mọi người