norfolk
22-10-2012, 02:17 PM
Trong lòng ta chẳng chút gì....
Trong lòng em có vậy thì nói ra....
Hai lòng khoảng cách đã xa...
chút vô ý khiến chúng ta bận lòng...
Cũng là giao tiếp truyền thông...
Bên truyền bên nhận đã không hiểu lời...
chút tình bè bạn mất rồi?
Trong ta còn đó trong người còn không?..
Bình thường sợ lúc mưa giông...
Cái tình bạn ấy giữ hong được rồi...
Luyến lưu vướng bận trong đời..
Ta đang vứt bỏ nên người chớ mang...
Xin lòng đừng mãi đa đoan...
quên đi một mảnh con con tình còi....
Còn gì trong một cuộc chơi?...
Thế gian bạc bẽo buồn vui làm gì?...
Một lời xin lỗi hằng ghi...
NGuyện đem gửi đến tương tri bạn bè...
Trong lòng em có vậy thì nói ra....
Hai lòng khoảng cách đã xa...
chút vô ý khiến chúng ta bận lòng...
Cũng là giao tiếp truyền thông...
Bên truyền bên nhận đã không hiểu lời...
chút tình bè bạn mất rồi?
Trong ta còn đó trong người còn không?..
Bình thường sợ lúc mưa giông...
Cái tình bạn ấy giữ hong được rồi...
Luyến lưu vướng bận trong đời..
Ta đang vứt bỏ nên người chớ mang...
Xin lòng đừng mãi đa đoan...
quên đi một mảnh con con tình còi....
Còn gì trong một cuộc chơi?...
Thế gian bạc bẽo buồn vui làm gì?...
Một lời xin lỗi hằng ghi...
NGuyện đem gửi đến tương tri bạn bè...