kamico
22-10-2012, 02:14 PM
Xuân tha hương nên mùa xuân quạnh-quẻ
Tết không nhà nên Tết cũng như không
Bao nhiêu năm ? nửa đời luôn bận-bịu
Nửa đời kia còn mãi kiếp long-đong !
Đêm trừ-tịch cánh vạc chao mòn mỏi
Nỗi u-hoài đau-đáu một làng quê
Bao nhiêunăm, bấy nhiêu xứ người
Cố xứ ơi! còn có chỗ đi về ?
Tàu xe đông, người ra quê lần lượt
Ta nêm chặt nỗi nhớ mở niềm vui
Bao năm rồi không xong nợ cơm áo
BẠN ĐỜI ƠI ! Xin tạ lỗi cùng người…
Tết không nhà nên Tết cũng như không
Bao nhiêu năm ? nửa đời luôn bận-bịu
Nửa đời kia còn mãi kiếp long-đong !
Đêm trừ-tịch cánh vạc chao mòn mỏi
Nỗi u-hoài đau-đáu một làng quê
Bao nhiêunăm, bấy nhiêu xứ người
Cố xứ ơi! còn có chỗ đi về ?
Tàu xe đông, người ra quê lần lượt
Ta nêm chặt nỗi nhớ mở niềm vui
Bao năm rồi không xong nợ cơm áo
BẠN ĐỜI ƠI ! Xin tạ lỗi cùng người…