PDA

View Full Version : tựa là chi,cũng chỉ là hình thức


vansi
22-10-2012, 02:14 PM
TRỐNG RỖNG
thấm thoáng đã ngót năm rồi
Thêm một cành hồng thêm một nhói đau
Hoa mai trắng vẫn cài trên ngực áo
Chẳng biết bao giờ sẽ lại chớm màu vui
Năm mới đến làm lạnh lòng con trẻ
Vắng bóng Người, nhà lạnh lắm mẹ ơi
Nhân bánh tết vẫn còn nằm thao thức
Lá chuối xanh đã rời khỏi cành rồi
Con nhóm bếp nhưng không người sử dụng
Biết bao giờ có lại tết ngày xưa
Cái tết của những đêm thức trắng
Để kịp giờ quay quần mừng đón xuân sang
Ước sao được trở về ngày xưa ấy
Chỉ một lần,chỉ một lần má ơi!