vnformosta
22-10-2012, 02:13 PM
Khi xa cách anh,em mới hiểu mình!
Xin anh hãy quên_ đừng nhắc nhở...
Góa phố nhỏ, hoa bằng lăng đã nở
Tím ngát một chiều _nắng hạ vấn vương
Em và anh đã đi riêng đọan đuờng
Lo lắng và hân hoan đổi khác
Sắc bằng lăng cuối mùa bàng bạc
Tóc chúng mình cũng phai theo thời gian
Xin anh đừng trách em vội vàng
Buổi chiều ấy lỡ lần gặp gỡ
Mỗi mùa hạ lại đẩy mình cách xa hơn nữa
Em đã rẽ đường sang ngang
Hoa bằng lăng sao tím lỡ làng
Nở hết cã góc trời nhức nhối
Cái thuở ban đầu bối rối
Dại dột yêu màu hoa thủy chung
Đoạn đường ngắn đi chẳng tới cùng!
Tình bé bỏng.Hoa bằng lăng mỏng mảnh
Xa anh rồi_ em chẵng thể nào quên!!!
Xin anh hãy quên_ đừng nhắc nhở...
Góa phố nhỏ, hoa bằng lăng đã nở
Tím ngát một chiều _nắng hạ vấn vương
Em và anh đã đi riêng đọan đuờng
Lo lắng và hân hoan đổi khác
Sắc bằng lăng cuối mùa bàng bạc
Tóc chúng mình cũng phai theo thời gian
Xin anh đừng trách em vội vàng
Buổi chiều ấy lỡ lần gặp gỡ
Mỗi mùa hạ lại đẩy mình cách xa hơn nữa
Em đã rẽ đường sang ngang
Hoa bằng lăng sao tím lỡ làng
Nở hết cã góc trời nhức nhối
Cái thuở ban đầu bối rối
Dại dột yêu màu hoa thủy chung
Đoạn đường ngắn đi chẳng tới cùng!
Tình bé bỏng.Hoa bằng lăng mỏng mảnh
Xa anh rồi_ em chẵng thể nào quên!!!