PDA

View Full Version : Buồn


norfolk
22-10-2012, 02:13 PM
Tôi chợt nhớ những năm tháng trước
Cùng em dạo bước trên con đường nhỏ
Tay trong tay,mắt nhìn cùng một hướng
Một nơi xa xăm, tương lai đón chờ

Nay tôi cũng dạo bước trên con đường ấy
Vẫn hàng cây xanh,vẫn bóng cổ thụ
Vẫn cái không khí lạnh,man mát thủa nào
CHỉ có một điều : em không bên tôi

Tôi vẫn yêu em như ngày xưa ấy
Vẫn một mối tình trong sáng chân thành ấy
Thắp trong tôi,một ngọn lửa sáng hồng
Cho tôi niềm tin,cho tôi hạnh phúc

Giờ đây,em ở dâu,tôi không rõ
Em có còn nhớ hay em đã quên
Nhớ những ngày tháng rong ruổi bên nhau
Em ơi em,em có còn nhớ không?

Buồn thía không biết , post bài thơ này cho tỏa nỗi lòng .....