cangttt
22-10-2012, 02:13 PM
đã qua hơn nửa cuộc đời!
đâu còn hờn dỗi môi cười hồn nhiên...
Nữa đời chỉ lằm ưu phiền
niềm vui chẳng thấy,chỉ toàn thương đau!
Con tim vẫn mãi ngu ngơ...
Cuộc đời dậy sóng, đầy vơi tại gì?
Tim đau? Nén chặt như ghì
để đêm ,lại viết thơ tình, thơ say!
Thầm yêu đâu biết tháng ngày
niềm vui gởi tặng, đắng cay cầm lòng
chúc anh hạnh phúc đầy mong....
đường đời em bước..bên đời.... Vẫn vơ...
đề thơ tặng thông tuệ...
đâu còn hờn dỗi môi cười hồn nhiên...
Nữa đời chỉ lằm ưu phiền
niềm vui chẳng thấy,chỉ toàn thương đau!
Con tim vẫn mãi ngu ngơ...
Cuộc đời dậy sóng, đầy vơi tại gì?
Tim đau? Nén chặt như ghì
để đêm ,lại viết thơ tình, thơ say!
Thầm yêu đâu biết tháng ngày
niềm vui gởi tặng, đắng cay cầm lòng
chúc anh hạnh phúc đầy mong....
đường đời em bước..bên đời.... Vẫn vơ...
đề thơ tặng thông tuệ...