xnmaymytho
22-10-2012, 02:10 PM
Em bảo rằng em chẳng thích đâu,
Yêu chi chỉ chuốc lấy khổ đau!
Anh đừng chờ đợi, đừng nhung nhớ,
Lắm nhớ nhung rồi cũng phai mau.
Anh tiếc làm chi một cánh hoa,
Có buồn nằm tháng cũng đi qua.
Biết đâu khi nghĩ về ngày cũ
Không phải chạnh lòng bởi xót xa!
------------
Hic, hồi lúc mới quen em, em tặng bài thơ này...
Đọc xong... ngẩn ngơ.
Nhưng trong đó có chứa 1 thông điệp đấy.
Ai biết ko nà?
Yêu chi chỉ chuốc lấy khổ đau!
Anh đừng chờ đợi, đừng nhung nhớ,
Lắm nhớ nhung rồi cũng phai mau.
Anh tiếc làm chi một cánh hoa,
Có buồn nằm tháng cũng đi qua.
Biết đâu khi nghĩ về ngày cũ
Không phải chạnh lòng bởi xót xa!
------------
Hic, hồi lúc mới quen em, em tặng bài thơ này...
Đọc xong... ngẩn ngơ.
Nhưng trong đó có chứa 1 thông điệp đấy.
Ai biết ko nà?